THÁNH GÍA LÀ NƠI ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU

Thánh Giá định nghĩa tình yêu

Mầu Nhiệm Cứu Độ sớm chiều Cậy Tin

Thánh Gía Mầu Nhiệm lung linh

Cho con yêu mến Cậy – Tin tôn thờ

Thánh Gía – Giá Thánh vô bờ

Bao la tình Chúa luôn chờ đợi con

Mầu Nhiệm cao cả sắt son

Cho con yêu mến dẫu còn khuyết sai

Ôi, Tình Thiên Chúa Ngôi Hai !

Chính tình sự thật, chính tình duy Thiên

TÊ-RÊ-SA, nữ tu trẻ

Chị nên thánh thiện, vì chị “biết “ yêu

Chị yêu Chúa biết bao nhiêu!

Tay Người rỉ Máu, Chân Người Máu tuôn

Trên Đầu quấn một miện vương

Là vòng gai nhọn, gắn xuyên vào Đầu

Hai tay giang rộng căng ra

Nương Long xuyên thấu bởi cây giáo dài

Máu, Nước tuôn chảy hai giòng

Như hàng châu lệ lưỡi đòng đâm thâu

Chị Tê-rê-sa suy ra :

Mầu Nhiệm Chúa chịu thật là đớn đau

Chị dâng lên Chúa mỗi ngày

Những gì nhỏ mọn, Chúa cho chị cầm

Nhặt một cọng rác nhỏ thôi

Chị dâng lên Chúa để đền tội con

Chị xin kết hiệp sắt son

Đau khổ chị gặp dâng lên Cha lành

TÊ-RÊ-SA, chị là tiến sĩ cuộc tình

Chị là Hoa thánh trong lòng tình yêu

Chị yêu Thánh Giá thật nhiều

Chính là Gía Thánh sớm chiều hy sinh

Thánh Gía chị ngắm trung trinh

Trong tình yêu Chúa, hoa hồng nở hoa

Thánh Gía là Giá tình yêu

Nơi nguồn đau khổ, khơi điều đau thương

Hoa hống hoa đẹp có gai

Màu hoa thật đẹp, nở gai vì tình

Như Thánh Gía Chúa vì tình

Nở Hoa đau khổ, nở tình yêu thương

Như Cây Trường Sinh nở Hoa

Tê-rê-sa gắn với Thánh Gía Chúa

Như trường huấn luyện hy sinh

Như trường bác ái, như trường tình yêu

Một trăm năm sau nhìn nhận

Tiến sĩ tình yêu, thật là danh hiệu

Chị thật là : “Tiến sĩ của tình yêu”

Chính là nhờ Trường Thánh Gíá

Chi dâng mọi đau khổ, mọi hy sinh

Lên cho Thánh Gía Chúa, VÌ TÌNH

Đối với TÊ-RÊ-SA,

Thánh Giá là nơi định nghĩa tình yêu

Một thiếu nữ nhỏ bé, vì muốn đi tu

Chị hy sinh tất cả, vì tình yêu Chúa

Là con út trong nhà, mồ côi mẹ quá sớm

Chị sống với cha già

Năm mười lăm tuổi, chị cũng rời xa

Cha gìà hiu quạnh, ngày tiễn con đi

Thật là bịn rịn,

Cha mẹ Teresa cũng là thánh

Một gia đình thánh, là gia đình TERESA./.

    • Xin cầu cho chúng em.

01/10/2025

Mừng kinh trọng thể lễ kính thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê -su Bổn Mạng các nơi truyền giáo.

Xin cầu nguyện cho các linh hồn linh mục:

–  Lm. VINCENTE NGUYỄN ĐĂNG XUYÊN, GP Hà Nội. 81 tuổi.

–  Lm. GIOAN NGUYỄN VĂN THÔN, 71 tuổi, Tilburg, GP Hà Lan.  Nguyên Tín Hữu gốc GX Chợ Quán Sài Gòn.  Qua đời ngày 17/09/2025.

–  Lm. PHAOLO BÙI NGỌC LINH, 57 tuổi, GP OKLAHOMA, HOA KỲ.

– Lm. PHANXICO XAVIER BÙI QUANG THỤY 53 tuổi, GP Xuân Lộc.

– Lm. GIUSE PHẠM VĂN PHÁN, GP Cần Thơ, 88 tuổi, 58 năm Linh Mục. Qua đời ngày 30/09/2025. Thánh Lễ an táng lúc 15,30 ngày 02/10/2025.

 

P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts